BÃO SỐ 2 - VÀO NGHỆ AN
(Bài xướng)
Bão tố điên cuồng vụt tới đây
Cây nghiêng ngã đổ xác xơ gầy
Mưa gào trút nước từng cơn chạy
Gío cuộn xoay vần những đợt vây
Thấp thỏm nhìn trời như mọng chín
Bâng khuâng ngắm bể ngỡ tràn đầy
Nơi này xứ Nghệ miền nhân kiệt
Dẫu khó trăm lần vẫn quyết xây.
Mạnh Kỷ - 07/2017
TÌNH NGƯỜI TRONG BÃO
(Bài họa)
Mắt bão xoay dòng quặn chốn đây
Nhành cong oặt ẹo rã thân gầy
Từng cơn lốc cuộn giông gầm rú
Những trận mưa tràn sấm bủa vây
Gởi góc bạt sờn lây lất đủ
Chìa thưng gạo ẩm chứa chan đầy
Thiên nhiên dẫu nghiệt tình luôn vững
Xẻ đắng chia bùi nguyện đắp xây.
Thanh Nguyệt – 17/07/2017