Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 28-12-21, 03:15 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Những bài họa từ 2012 trở về trước

1. HƯƠNG QUỲNH

Nỗi nhớ hương Quỳnh gợi mỗi đêm
Nằm nghe lá rụng lướt qua thềm
Trăng đùa trước cửa lời ru khẽ
Gió thoảng bên ḿnh tiếng gọi êm
Bẽn lẽn đài bung khoe nhụy thắm
Ngây ngô nụ hé nở môi mềm
Ngày sang nắng tỏa mơ màng khép
Để kẻ si t́nh tiếc nuối thêm.

LH

2. MƠ HOA

Phảng phất hương Quỳnh phủ cảnh đêm
Lưu ly chỉ muốn nở xa thềm
Tường vy cánh mỏng nghiêng ḿnh khẽ
Cẩm tú nhành dài ngă dáng êm
Thổn thức Trà my đài vẫn lặng
Bâng khuâng Ngọc điểm nụ c̣n mềm
Trời khuya thoảng nhẹ mùi hoa Sữa
Chiếu thủy giăng đèn lộng lẫy thêm!

3T Phiêu 03.01.2010

3. TRÔNG QUỲNH

Rực rỡ trông Quỳnh trổ giữa đêm
Đỗ quyên khắc khoải vọng qua thềm
Muôn đài giấy mảnh bày voan trắng
Vạn lư thân nồng tỏa mật êm
Chẳng kém hoàng lan này cánh mượt
Nào thua bạch huệ cũng tơ mềm
Cành giao tựa gởi hồn trinh nữ
Bất tử bao đời thắm đẹp thêm.

VMT 07/12/2010

4. QUỲNH ĐÊM

Xem quỳnh chuyển dạ giữa vườn đêm
Khoảnh khắc trào dâng rực rỡ thềm
Lộng lẫy đài tươi mền gấm mượt
Kiêu kỳ nhụy mảnh nhũ vàng êm
Lan nhường dáng ngọc thua màu nhă
Nước thẹn nền nhung thiếu vẻ mềm
Chắt lọc hoài mong từ vạn thuở
Tưng bừng một thoáng ngậm ngùi thêm.

2/12/2012
Nắng Xuân

5. QUỲNH HƯƠNG

Hương quỳnh tỏa ngát giữa màn đêm
Dậy sắc trinh nguyên đợi trước thềm
Nũng nịu thân ngà bừng lụa óng
Bồng bềnh cánh nơn đỡ sương êm
Đài xinh thưởng nguyệt mây luồn khẽ
Dáng ngọc đăng quang gió rải mềm
Khoảnh khắc lung linh dồn nén lại
Nên càng thổn thức ră rời thêm.

2/12/2012
Nguyên Xuân

6. TÂM TƯ

Thả gót sen hài chạm ngơ đêm
Nàng tiên giáng ngọc ngả bên thềm
Mơ màng bóng xơa trăng mờ tỏ
Thổn thức hương đùa gió dịu êm
Nhụy thắm trinh nguyên chờ mộng ảo
Đài xanh khiết tịnh lả tay mềm
Rưng ḷng chạnh tủi ngày sao tới
Thấy mảnh dương hồng ră rượi thêm

QN
02.12.2012

7. QUỲNH HƯƠNG

Một đoá hoa Quỳnh toả ngát đêm
Hằng Nga gót ngọc ghé bên thềm
Sương cài điệu lư lời ru nhẹ
Gió thoảng câu ḥ lá ngủ êm
Diễm lệ hồn nhiên làn nhuỵ thắm
Đài trang thánh thiện nét môi mềm
Duyên trời định trước hồng nhan bạc
Tối nở mai tàn phận xót thêm

Lê Hoài Phương
13-09-13


Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 29-12-21 lúc 03:02 PM
Trả lời với trích dẫn