Những bài họa tháng 12/2021
7. YÊU ĐỜI MẾN CẢNH
Thoảng nhẹ hương quỳnh tỏa ngát đêm
Vầng trăng quyến rũ giục ra thềm
Hoa c̣n bịn rịn ôm đài mát
Gió đă say sưa nựng cánh êm
Mỏng yếm hồn nhiên khoe vẻ ngọc
Dài tua kín đáo giấu khuôn mềm
Thiên nhiên gợi mở t́nh nồng ấm
Bỗng thấy yêu đời mến cảnh thêm
Đà Nẵng 27/12/2021 Trần Thị Lợi
8. PHẬN MỎNG
Thân quỳnh trở dạ giữa trời đêm
Thấp thỏm đèn khuya rơ cạnh thềm
Khắc khoải trang đời khơi cơi lạnh
Âm thầm mặt đất trải mền êm
Cành non nhẹ nhơm hồn trong sáng
Cánh nơn đ́u hiu cội nhỏ mềm
Dơi mộng buồn đau v́ khốn khổ
Thương t́nh phận mỏng lỡ làng thêm.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
9. BỨC HỌA QUỲNH
Giản dị song gầy bức họa đêm
Quỳnh hoa nhă nhặn ấp e thềm
Đài nâng cánh mỏng đời trao muộn
Nụ tỏa hương thầm mộng dỗ êm
Chẳng phấn son nhiều rưng kiếp lạnh
Nào nhung lụa quư ngẩn tim mềm
Ai người khéo tạc h́nh dung ấy
Để khách phiêu bồng hụt hẫng thêm.
Thanh Nguyệt -27/12/2021
10. QUỲNH
Quạnh quẽ riêng quỳnh trở giấc đêm
Làn hương khẽ quyện xuyến xao thềm
Chao ḿnh lá nhỏ vờn trăng sáng
Ruổi mộng canh dài đẫm gió êm
Huyễn ảo đài bung t́nh hóa đẹp
Trinh nguyên cánh mở dạ say mềm
Anh hùng mặc khách càng ngơ ngẩn
Trước vẻ trang đài rạng rỡ thêm
QN
27.12.2021
11. QUỲNH ĐÊM
Kiêu hănh ngọc ngà toả bóng đêm
Quỳnh hoa nở đoá ngác ngơ thềm
Trăng vàng lóng lánh ngời thân bạc
Dáng ngọc yêu kiều rạng bước êm
Yểu điệu mây choàng hương thoảng ngát
Lung linh gió vẫy cánh rung mềm
Vén mây cười nụ xinh hàm tiếu
Khoác lụa tiên trần rực sáng thêm
NGỌC QUỲNH
28/12/2021
13. HOA ĐÊM
Thổn thức canh dài năo nuột đêm
Quỳnh buông dáng liễu ngả nghiêng thềm
Hoa vừa mở cánh vờn sương lạnh
Nhụy đă ngây hồn thả gót êm
Gởi nỗi niềm riêng màu nhuộm trắng
T́m hương kỷ niệm gió se mềm
Sông đời ngắn ngủi t́nh vô hạn
Để phút sang ngày quạnh quẽ thêm
QN
28.12.2021
14. QUYẾT NGẮM HOA QUỲNH NỞ
Mê rồi chẳng quản nữa ngày đêm
Thưởng nguyệt b́nh văn ngóng cạnh thềm
Nụ nhỏ kiêu ḱ khoe sắc thắm
Thân dài nũng nịu thả hương êm
Lung linh cánh đón làn sương mỏng
Óng ánh đài bung dải lụa mềm
Rượu hết trăng tàn trời muốn hửng
Mà chàng sĩ tử vẫn chờ thêm.
Trần Thành 28/12/2021
LHP tự bạch:
Em đă có 45 loại Nhật Quỳnh
Nhưng nghe ai có giống mới th́ em cào cấu tâm hồn lắm í!
Kkkk
15. HAM NHẬT QUỲNH
Quê nhà lộng lẫy đóa Quỳnh đêm
Nở giữa trời tây đợi nắng thềm
Bạn gửi đôi mầm to lẫn bé
Em lùng những lá nhỏ và êm
Bao ngày khấp khởi mong chồi bẫm
Một sớm ŕnh rang thả chuỗi mềm
Phải trốn đông về mang lạnh lẽo
Căn hầm vốn chật vẫn đ̣i thêm
Berlin,28.12.21
Lê Hoài Phương
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 29-12-21 lúc 03:04 PM
|