Xem bài viết riêng lẻ
  #39  
Cũ 13-01-22, 02:14 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

NHÀNH LAN MÙA ĐÔNG
(Bài xướng)

Thanh Tuyền nở muộn vẽ nhành cong
Điểm nhẹ màu xanh lẫn sắc hồng
Nũng nịu nghiêng dài đôi cánh mỏng
Yêu kiều gởi trọn chút hồn trong
T́nh hoa mộng thả miền sơn cước
Ư bạn vần trao cơi thủy bồng
Có phải tơ trời duyên ngọc nữ
Cho đàn Tư Mă dạo chiều đông.

Thanh Nguyệt – 26/12/2016


LAN
*Họa cùng Thanh Nguyệt

Hải Yến bên trời múa lượn cong
Mừng vui Báo Hỷ cánh thư hồng
Hoàng Quân gót trải say ḷng ấm
Ngọc Nữ mi cài thẹn mắt trong
Mượt ví Hổ B́ nơi thế tục
Bừng như Long Nhăn giữa phiêu bồng
Ngàn sâu vực thẳm cùng Phong Tuyết
Dă Hạc nghiêng chiều tiễn lạnh đông

VMT 26/12/2016

Trả lời với trích dẫn