Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 24-02-23, 07:12 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài hoạ của bạn thơ

ĐỢI MỘT VẦNG TRĂNG

Trăng về ngõ hạnh, nhú bên song
Gió lạnh lùa khe, gởi những dòng
Nỗi nhớ còn vương ngày lửa loạn
Men sầu đã thấm mảnh tình trong
Thương hàng lá rụng mưa tràn ngõ
Dõi buổi người đi lúa ngậm đòng
Lặng lẽ bên thềm hoa cúc nở
Ru hồn thục nữ, cảnh chiều hong.

Lan Tím - Bùi Thị Lan
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (04-03-23), Hà Lam Thủy (03-03-23), Thành Phạm (12-11-23)