Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 01-04-23, 07:33 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.296
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Hành khúc thơ Đường - thơ Nguyễn Đức Thụ và bài họa

HÀNH KHÚC THƠ ĐƯỜNG

Như cánh chim bay cùng một hướng
Bao con tim dựng hội thơ Đường
Ta say thơ luật thơm ngàn tuổi
Ta thấm hồn thơ ngát bốn phương
Thơ đuổi giặc thù yên đất nước
Thơ nâng bản sắc đẹp quê hương
Yêu sao Hội bộ ta tha thiết
Ôi! Khúc Nguyên tiêu ấm lạ thường!

Nguyễn Đức Thụ


Bài hoạ 1:

Đặng Điểm, Linh Lâm hoạ
Tay nắm tay theo cùng nhịp bước
Vai bên vai tự nguyện chung đường
Hai mươi mốt tuổi bao t́nh nghĩa
Bốn bốn tập thơ thắm sắc hương
Thơ vẹn t́nh nhà, vui khắp chốn
Thơ say nhịp sống, đẹp muôn phương
Mong Hương Chiều mạnh, nâng tay bút
Ôi! Măi thân thương, vững lạ thường.

Bài hoạ 2:

KHÚC NGŨ THƯỜNG

Nào ước đồng tâm về đúng ngă
Cùng mơ hiệp ư kết vui đường
Khai tâm giữ lửa rèn câu chữ
Mở trí say ḷng rọi hướng phương
Bút hoạ gieo duyên tràn nghĩa khí
Thơ mời sánh bước mộng thư hương
Trời nam đất bắc vui sum họp
Ôi giọng ngân nga khúc ngũ thường!

NGỌC QUỲNH
28/3/2023

Bài hoạ 3

ĐỒNG ĐIỆU

Nào xuân hiệp ư tim hoà nhịp
Với hội thăng hoa mộng kết đường
Quư kẻ rèn tâm hồng bốn cơi
Yêu người dệt tứ thắm ngàn phương
Vần thơ chở đạo làm hưng nước
Ngọn bút lưu t́nh nở ngát hương
Bạn hỡi cầm tay cùng cất giọng
Hồn ta phơi phới điệu nghê thường!

Nguyên Xuân
28/3/2023
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-04-23)