ĐỌC SÁCH
Sáng tỏ ngôn từ chẳng muốn lơi
Từng chương hấp dẫn ư đan ngời
Văn rèn trí tuệ sao bừng toả
Chữ đọng tâm hồn lệ xót rơi
Trẻ biết giao hoà trân quư cội
Già thêm thấu cảm mến yêu đời
Kho tàng bí ẩn toàn nhân thế
Mở hướng du hành thú vị khơi!
Nguyên Xuân
18/6/2023
1. Bài hoạ của Trần Bá Dũng
NHÀ MỌT
Nhập bước du hành sẽ chẳng lơi
Tàng thư bảo vật măi tươi ngời
T́m câu dẫn ư vầng dương tỏa
Để chữ ru ḷng bóng nguyệt rơi
Đội nắng càng yêu hồn lăo tử
Dầm mưa vẫn cảm nụ hoa đời
Trưa hè ngắm cảnh thương nhà mọt
Ngập giữa muôn trùng sóng biển khơi.
Tr. Thành 18/6/2023.
2. Bài hoạ của anh Luong Tu Nguyen
THEO D̉NG VĂN HÓA
Trông b́a rực rỡ mắt nào lơi
Cả lũ chuyền nhau mặt sáng ngời
Đấy thuở xưa t́m trang khẽ đọc
Đâu ngày cũ lượm sách thầm rơi
Giờ đây mới hiểu điều nhân nghĩa
Tuổi ấy c̣n lơ những sự đời
Hăy cảm theo ḍng văn hóa đẹp
Nâng tầm trí tuệ trỗi ngàn khơi
Lương Tú họa 18/6/2023