CON SÓNG CHIỀU
Trông mùa rực rỡ ánh vàng tươi
Cảnh sắc lung linh măi gọi mời
Phảng phất hương vờn hoa nắng gợi
La đà liễu rủ áng mây phơi
Dù luôn rạo rực từng con chữ
Vẫn cứ nâng niu cả gánh đời
Chuốt gọt câu vần tim khấp khởi
Nghe ḷng thổn thức sóng chiều khơi!
Nguyên Xuân
30/10/2023
Bài hoạ của tác giả Trần Bá Dũng
CHIỀU THU
Lộng lẫy mây chiều cảnh sắc tươi
Hoàng hôn tím lịm thiết tha mời
Tưng bừng lối ngơ làn môi thắm
Rạng rỡ đường thôn ánh mắt ngời
Dẫu trải gian nan hoài quí bạn
Dù qua vất vả măi yêu đời
T́nh thơ quyến rũ ḷng mê mẩn
Rộn ră đăng đàn tứ vận khơi.
Trần Thành 30/10/2023