Chủ đề: Lưới thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 08-11-23, 09:00 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

3/ GIĂI BÀY

Vui màu cuốc ruộng bỏ làm thơ
Khổ nỗi guồng ai cứ lập lờ
Đă dở phiên cày quên bến mộng
Sao c̣n xóc lại tưởng luồng mơ?
Cào đây chẳng biết vườn kia nhỡ
Thuổng nọ nào hay ngơ ấy chờ
Cũng bởi trời quang vào gối vụ
Nên đành xuống hạt gỡ sàng tơ.

Nguyễn Khánh Thực

Tập danh dụng cụ làm ruộng: cuốc, sàng
cày, đ̣n xóc, cào, thuổng, quang, guồng
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Thành Phạm (12-11-23)