Chủ đề: Vọng phu sống
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 12-06-24, 04:34 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Vọng phu sống

VỌNG PHU SỐNG

Tìm nhau gặp ở Bến Không Chồng
Thổ lộ tâm tình lẫn ngóng trông
Đá bạc còn ghi từng buổi tiễn
Dòng xanh vẫn tạc dáng em gồng
Đâu ngờ gối lạnh hoà sương khói
Bỗng thấy đêm dài hoá bão giông
Khắc khoải mong chờ sau chiến trận
Niềm đau bóp nghẹt nát tim hồng!
Nguyên Xuân
20/10/2019

Bài hoạ của tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng

BẾN KHÔNG CHỒNG

Từng đêm giọt thắm ướt mi hồng
Phận gái bao ngày trước bão giông
Lẻ bóng đèn hao đành cố chịu
Đơn thân nến tắt phải lo gồng
Câu thề nặng nghĩa anh còn nhớ
Tiếng hẹn chân tình chị vẫn trông
Đã mấy mùa cau rồi héo rụng
Thiên thu lạnh mãi Bến Không Chồng!
Thạch Thảo.

Bến sông Đình Đoài làng Bích Du Đoài,
xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình,
nơi từng diễn ra cuộc tiễn đưa trên 1.500 trai làng ra mặt trận,
230 người ra đi mãi mãi không về.
Trả lời với trích dẫn