Chủ đề: Vọng phu sống
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 12-06-24, 05:02 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

MẸ VỀ HƯU

Mấy mẹ về hưu cũng điệu đà
Xiêm hồng lấp lánh tựa tiên sa
Chờ hôm lớp hội tô môi thắm
Nhớ buổi đàn ngân lượn gót ngà
Quạt đỏ cài thơ mềm dáng ngọc
Khăn điều gói tuổi mượt làn da
Nồng say xướng hoạ t́nh phơi phới
Thả thính đầy trang diện nhất nhà!

Nguyễn Xuân Đào
11/6/2023

Bài hoạ

THI NHÂN NỘI TƯỚNG
(Bài họa vui cùng cô giáo)

Vịn mấy vần thơ để giữ đà
Bây giờ lớn tuối trí càng sa
T́m cô học hỏi bao lời ngọc
Gặp bạn say mê bấy ư ngà
Nghĩ lắm trên đầu trơ bạc tóc
Lo nhiều giữa má sạm đen da
Hai vai gánh nặng không hề nản
Đến hội thi nhân nội tướng nhà

Đà Nẵng 12.6.2024
Trần Thị Lợi
Trả lời với trích dẫn