Chủ đề: Ḿnh ơi...
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 21-09-24, 06:11 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

ẢI TRẦN GIAN
Bài họa

Dẫu chỉ xem là chuyện nắng mưa
Mà sao khổ lụy nói khôn vừa
Mây hờn gác lạnh thâm rèm cũ
Gió tủi trăng mờ nhạt ngơ thưa
Hẹn lỗi không tṛn tơi tả úa
Thề vong chẳng vẹn đớn đau thừa
Trần gian nẻo ấy muôn người chạnh
Giữ để tâm b́nh mặc sóng đưa

Berlin,21.9.20
Lê Hoài Phương
Trả lời với trích dẫn