THI NHÂN NỘI TƯỚNG
(Bài họa vui cùng cô giáo)
Vịn mấy vần thơ để giữ đà
Bây giờ lớn tuối trí càng sa
T́m cô học hỏi bao lời ngọc
Gặp bạn say mê bấy ư ngà
Nghĩ lắm trên đầu trơ bạc tóc
Lo nhiều giữa má sạm đen da
Hai vai gánh nặng không hề nản
Đến hội thi nhân nội tướng nhà
Đà Nẵng 12.6.2024
Trần Thị Lợi
Bài hoạ của thi huynh Long Nguyen Van
TUỔI GIÀ VUI
Ngày xưa hiếm có dịp la đà
Áo gạo xoay vần cứ phải sa
Vẫn ước bao lần phô dáng đẹp
C̣n mong lắm bận diễn thân ngà
Nay nhân lớp họp cần tươi áo
Sẵn buổi thơ hoà phải đẹp da
Phấn khởi vô tư cùng bạn hữu
Buôn dưa tán chuyện cứ vang nhà.
Nguyen Van Long