Chủ đề: Thơ cảm tác
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 27-09-24, 10:03 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

GIỌT NHỚ KHÔNG TAN
(Thơ cảm tác)

Giọt nhớ anh hoà xuống biển khơi
Dường như lắng đọng giữa xa vời
Theo làn sóng dập không hề vỡ
Gặp trận giông lùa cũng chẳng vơi
Lệ muối ngàn năm dồn chát mặn
T́nh xuân một thuở ướp trong ngời
Ai người vớt được ḥn châu ấy
Thử đến lay hồn kẻ đánh rơi?

Nguyên Xuân
30/7/2024


I dropped a tear in the ocean, when someone finds it I’ll stop loving u
(Anh đă đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi,
và khi có người nào t́m được nó th́ đó là lúc anh ngừng yêu em.)

LỆ T̀NH TAN...

Anh ḥa lệ đắng xuống trùng khơi
Đượm ngát ḷng yêu những gọi mời
Biển lớn thiên thu nào dễ cạn
Non đầy vạn kiếp chẳng hề vơi
Qua vùng bến lạ tim ngơ ngẩn
Lại chốn thuyền mê dạ rối bời
Chắc giọt t́nh tan cùng vị muối
Em giờ thấm mặn nỗi sầu rơi...

Thạch Thảo.

Trần Đăng Linh Góp họa cùng bài thơ hay

LỆ T̀NH RƠI

Những tưởng ân t́nh thắm biển khơi
Như mây quyện gió thiết tha mời
Ngày nao sợi nhớ ru bờ cạn
Buổi ấy câu thề vọng chốn vơi
Lặng lẽ đường khuya hồn rũ rượi
Đ́u hiu quán vắng dạ tơi bời
Ngờ đâu lạnh giá sầu cô quạnh
Lệ xót hoen tṛng vẫn măi rơi.

Sầu Lăng Tử 30.7.2024.
Trả lời với trích dẫn