TÌNH THU
(Bài hoạ)
Thu về lá rụng trút sầu tư
Tiễn hạ đề thơ mượn bút từ
Gió nhẹ vi vu choàng lá ngọc
Mưa hồng rỉ rả ghẹo nàng thư
Mùa bông nếp cái lơ ngơ trổ
Vụ cốm đồng chiêm khúc khích trừ
Vắt vẻo mây tình gieo nỗi nhớ
Trăng lồng ngõ trúc chốn an cư.
NGỌC QUỲNH
10/9/2024
TƯƠNG TƯ
Giao mùa mượn cớ để tương tư
Trỗi bản đàn ve khúc tạ từ
Vở gợi bờ thương tìm nghĩa bút
Trăng vào cõi nhớ thảo tình thư
Lần vuông lụa biếc nào so gẫm
Giữ tấc lòng son chẳng cộng trừ
Ước được bên người trao chữ hỷ
Cau trầu thắm quyện mãi đồng cư!
Xuân - Nguyệt
9/10/2024
(Thơ viết chung)