Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 27-10-24, 10:30 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Làng Facebook giao lưu

LÀNG FACEBOOK GIAO LƯU

CẤN cái gì đâu vẫn tuyệt mà
Phong bì chẳng TỐN dẫu ngàn xa
Chằm mươi vại gió LY đằm rượu
KHẢM mấy bình trăng chén ngát trà
Vũ trụ bao la nhiều nước quản
CÀN KHÔN rộng rãi lắm nơi khà
ĐOÀI đông CHẤN bút muôn người hiểu
CẤN cái gì đâu vẫn tuyệt mà!

Nguyên Xuân
12/10/2015


Bài hoạ của Lan Tím
Bà Càn đi chợ Hồ ly
Đi mua cái Cấn làm chi Tốn tiền
Ông Khảm đòi học làm Khôn
Gánh nước non Đoài té Chấn gãy lưng.
( Bài thơ Bát San tuyệt mạng trong sách Ngọc Hạp Chánh Tông.)
_________

QUÀ QUÝ MẸ CHO

Quà thơm mẹ gởi rất ngon mà
Cậu Chấn khen càn dẫu ở xa
Chú uống vài ly nên mắng hự
Bà hao chục khảm cứ la khà
Ngày kia bão quét hư bình rượu
Bữa nọ mưa giăng cấn hộp trà
Tốn của thôn Đoài Khôn kể xiết
Qua năm hồi phục chả sao mà!

Lan Tím họa
Trả lời với trích dẫn