Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 31-10-24, 09:05 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Nhớ một khung trời

NHỚ MỘT KHUNG TRỜI

Thuở ấy bên người chỉ dám mơ
Bầu tim thổn thức măi mong chờ
Hồng nhung rạo rực vun màu nắng
Trinh nữ bồi hồi dệt sắc thơ
Ngỡ được chung đường t́nh thắm thiết
Nào hay lạc bước nghĩa ơ hờ
Duyên đời chẳng kết đành buông bỏ
Nhớ một khung trời thoảng tiếng tơ.

Nguyên Xuân
30/10/2024


Bài hoạ của tác giả Ngoc Quynh Nguyen

KHUNG TRỜI MÀU NHỚ
(Bài hoạ)

Nhớ lắm khung trời tuổi mộng mơ
Vùi ôm kỷ niệm lắt lay chờ
Lùa nong gió trúc lồng khuôn nhạc
Rắc giọt mưa t́nh trỗi tứ thơ
Đẹp giấc mơ hoa say vóc mảnh
Nồng ly rượu cẩm ấm tim hờ
Xoay vần tạo hoá duyên trời định
Lẩy phím cung đời dệt tóc tơ.

NGỌC QUỲNH
30/10/2024

Bài hoạ của tác giả Lan Phương

VẪN NHỚ
(Bài hoạ)

Xa rồi kỷ niệm tuổi hoa mơ
Gốc phượng năm xưa hẹn đứng chờ
Áo trắng tung bay làn gió hạ
Tim hồng ấp ủ mối t́nh thơ
C̣n thương thuở ấy đà lưu luyến
Lại tiếc ai kia vẫn hững hờ
Giă bạn ra trường đi khác nẻo
Cung cầm từ đó dứt đường tơ.
Lan Phương
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (05-11-24), Thành Phạm (04-11-24)