Chủ đề: Duyên Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 14-11-24, 10:48 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Hoạ vui với chị. Nhớ kỷ niệm xưa nè.

DUYÊN THƠ
(Bài hoạ)

Trẩy nhạc ươm vườn chữ chuyển lay
T́nh gieo nghĩa quư phận duyên bày
Con đ̣ quẫy sóng trao vần lạ
Bến nước xuôi ḍng khoả bút say
Nắng ngỏ lời xuân câu phác hoạ
Đào lưu bến thuỷ ư phô bày
Quỳnh in bóng nguyệt thơ tràn ngơ
Mở cửa tâm hồn sáo trúc bay.

NGỌC QUỲNH
31/10/2024

Bài hoạ của tác giả Tuyết Liên Lan

MÊ THƠ

Thơ Đường rộng lớn tứ vần lay
Hứng khởi ngày đêm nghĩa luận bày
Tạo lối tuỳ duyên trao ư hẹn
Khơi đường giác ngộ mở t́nh say
Niềm thương măi đợi đời sang sáng
Nỗi nhớ hằng mong sống dạn dày
Vẫn khát lời văn mê luật chữ
Giao ḥa với bạn thỏa ḷng bay.

1/11/2024
Tuyết Liên Lan
Trả lời với trích dẫn