Chủ đề: T́nh thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 16-11-24, 07:43 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

T̀NH THƠ

Nếm thử hương t́nh đẫm vị thơ
Bầu men hoá rượu thoả tim khờ
Yêu ḍng nghĩa rạng vần thêu gấm
Đợi nẻo xuân nồng chữ uốn tơ
Măi lượn đường hoa t́m gió trải
C̣n vương lối mộng vẫy trăng chờ
Đang tràn cảm xúc nghe chồng gọi
Bỗng vội ngưng lời tỉnh giấc mơ!

Nguyễn Xuân Đào
23/6/2024


Bài họa

MEN THƠ

Ân t́nh hạnh phúc hóa hồn thơ
Khắc trọn men say thỏa khạo khờ
Lặng lẽ t́m vần thêu vở gấm
Âm thầm mở ư nối đường tơ
C̣n đây luật nghĩa thầy vun trải
Chỉ thấy văn phong chị xếp chờ
Măi vẫn yêu thương ḷng hỏi gọi
Thơ Đường mở rộng chẳng ngừng mơ...

16/11/2024
Tuyết Liên Lan
Trả lời với trích dẫn