Chủ đề: Đông về
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 16-11-24, 07:45 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định



Bài hoạ của tg Vương Giao Tuyến HP

MỘT M̀NH
(Nđt)

Đông về khiến cảnh sẽ buồn thêm
Lá cỗi cành khô phủ bậc thềm
Những chốn ḿnh côi sầu trọn buổi
Bao người phúc vẹn thoả từng đêm
Thương đời hạc lẻ bay trời tối
Xót phận c̣ đơn đỗ rẻ mềm
Cảm nỗi tơ ṿ treo ngọn táo
Sân đ́nh quả rụng có c̣n êm?

HP, ngày 16/11/2024
Vương Giao Tuyến.

Bài hoạ của tác giả Ngọc Duyên

SỢ ĐÔNG

Bấc đă chen mùa bỗng lạnh thêm
Làn mưa lắc rắc rải bên thềm
Ḷng thơ thẩn đợi mong ngày nắng
Nỗi khát khao chờ mộng cảnh đêm
Muốn gửi vần yêu xuân điểm thắm
Thèm trao góc nhớ dạ say mềm
Đâu rồi cái thuở ta mười tám
Mỗi độ đông về giấc ngủ êm.

TC NGỌC DUYÊN
16/11/2024

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-11-24 lúc 07:47 PM
Trả lời với trích dẫn