Chủ đề: Quán ven đường
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 11-07-10, 03:48 PM
Avatar của viet tam
viet tam viet tam đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 256
Thanks: 259
Thanked 648 Times in 220 Posts
Mặc định

T̀NH HƯ ẢO

Cửa khép lại Sau lưng người là khói
hương nồng Ai c̣n vảng vất ở đâu
đây T́nh vơi nhanh trong một thoáng Sầu
dâng ngập lối Chút nồng nàn hương lạ

Cửa khép lại Sau lưng người là bóng
h́nh của đêm Ảo ảnh một thiên đường
Giấc mơ đă tàn với một vệt sương
loang trên gối Lệ sầu Hoen mắt ướt

Cửa khép lại sau lưng người là gió
thổi về đâu khi t́nh cũng lạnh theo
người đâu rồi trăng chẳng c̣n treo
bên song cửa chẳng c̣n ai đứng đợi.
Signature: xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to viet tam For This Useful Post:
Lữ Khách (12-07-10), Nhím con (11-07-10), phale (11-07-10)