Chủ đề: Nhặt chữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 01-05-10, 09:08 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Sỏi đá

Sỏi đá bây giờ có nhớ nhau
Tàn thu phố cũ lá phai màu
Mây hồng lạc mãi chân trời mộng
Gió lặng lưu hoài kỷ niệm đau
Người về phía ấy cùng mơ ước
Kẻ ở nơi đây với mộng sầu
Hai phương lẻ bóng còn lưu luyến?
Sỏi bây giờ có nhớ nhau

01/05/2010
Thu Phong


Lạc...

Chẳng nghĩ bây giờ lạc mất nhau
Hoài thương chữ thệ đă phai màu
Câu t́nh chẳng vẹn ḷng buồn bă
Chữ ái không tṛn dạ đớn đau
Cách biệt sông yêu người ngậm khổ
Chia ly bến lú kẻ vương sầu
Ngồi đây chạnh nhớ vần thơ cũ
Chẳng nghĩ bây giờ lạc mất nhau

QN
1/5/2010
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 01-05-10 lúc 09:54 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Nguyên Thoại (01-05-10), Thu Phong (01-05-10), VŨ AN (26-11-11)