SAY
Sầu vương chén nhạt rượu không hơi
Nắng xế sương buông gió xoáy bời
Nát đá quanh khe niềm khổ lụy
Tàn tro cửa nguyệt nỗi trùng khơi
Hờn mây đất bảo đừng nhiều lẽ
Trách sóng trời kêu chớ lắm lời
Lối xưa bạc cổng giăng tơ nhện
Nền cũ hoang vườn rách tả tơi
SAY NHÌN
Dốc ngược ly này uống cạn hơi
Buồn cho ảo cảnh thú chơi bời
Nhiêu lần nghĩa thắm toan vùi thác
Mấy lận ân nồng tính nổi khơi
Mặt đổi người ưa trò bẫy ý
Lòng thay kẻ khóai sự đưa lời
Nhìn qua những tưởng lùm đa thụ
Ngó kỹ nào ngờ…dẻo đất tơi
MR 14/07/2010
Hề hề, cũng vào say cùng Lão lang một lần cho biết.
PL cũng tập tành say...
Say...
Học đòi Cóc Kụ uống bia hơi
Mấy ngụm đà nghe dạ rối bời
Nền đất nghiêng nghiêng dường đáy vực
Cột đèn xéo xéo ngỡ buồm khơi
Người nhu rượu ngấm ra nhiều vẻ
Kẻ tĩnh men vô hóa quá lời
Mặt nạ không đeo mà khác nhỉ
Bách tùng ngó lại giống mồng tơi...
PL 14.7.10
LH cũng...bày đặt nhậu...
Nhậu
Riệu thắm cho đầy nhấp một hơi
Mình xiêu khật khưỡng níu tay bời
Lưng bình chửa cạn bên này rót
Hết chuyện đang trầm chốn nọ khơi
Sạch chén không đưa còn ngoác miệng
Đầy ly chẳng uống cứ to lời
Men cay ấy vậy bao người khoái
Bóp thủng ra về túi rách tơi...
LH 14/7
Lần sửa cuối bởi Nhím con; 15-07-10 lúc 01:43 AM
Lý do: Tác giả đã sửa lại bài xướng
|