SAY LẦN NỮA
em say thêm lần nữa
v́ anh
trong chếnh choáng thấy anh về
nguyên vẹn
tay cầm tay như lần đầu
ḥ hẹn
hạnh phúc về
khỏa lấp một niềm đau
xin đừng đi
thời gian có là bao
cho em được hôn
hôn thêm lần nữa
ánh trăng tàn
len nhanh qua khe cửa
mơ hồ
nghe chăn chiếu gọi tên người
từ mai ḿnh em đi giữa cuộc đời
không có anh
nỗi buồn thêm đơn độc
không người sẻ chia mỗi khi em khóc
bờ vai nào em tựa lúc chông chênh
em uống nốt
thêm một ly này nữa
cạn cả rồi,
sao đêm vẫn c̣n đây
chiếc lá chao nghiêng lặng lẽ nơi này
đừng thổi nữa,
gió ơi,
đừng rên siết
v́ sao rụng như một lời từ biệt
những nhớ thương trong hư ảo tan dần
giữ lại cho ḿnh những giờ phút bâng khuâng
tay khép cửa,
che rèm,
châm ngọn nến.
|