Chủ đề: Ngă Ba Ḷng
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 23-07-10, 02:30 AM
DueSan DueSan đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 14
Thanks: 0
Thanked 40 Times in 13 Posts
Mặc định

Đầu thai lại

Anh đừng măi lụy cứ ngồi xơi
Biệt thế em đi dứt chuyện đời
Chiết Liễu cầm tay châu lộp độp
Nại Hà đón bước cẳng lơi lơi
Mong ngày hoàng tử xe duyên rộn
Là lúc oan hồn cởi quạ chơi
Nhờ hạ phượng về khoe sắc thắm
Trần gian chuyển kiếp lại thành người!

DapMiengChai


Ma nữ hay ma nam

Ba mâm rượu thịt đă vào xơi
No khói nhang em trở lại đời
Nghe tiếng chuông ḱnh chân bước hổng
Vẳng hồi mơ chép mộng buông lơi
Hồn mai phách quế chờn vờn đảo
Khúc phượng cầu hoàng lả lướt chơi
Núp bóng nguyên-thần thay đổi hệ
Làm ma nhập xác hại muôn người.

bamcodeti


Ma Không Phá


Hương quả ai bày ghé lại xơi
Xin ông đừng ém cái tiêu đời
Vườn trăng rút vắn ngày đơn điệu
Ngơ thúy nuôi dài mộng lả lơi
Nhớ lúc sanh tiền đâu giỡn cợt
Chờ khi hạ huyệt mới rong chơi
Làm con ma dại chưa hề phá
Đừng có mà tin nó hại người .

DuệSan

Lần sửa cuối bởi DueSan; 23-07-10 lúc 02:39 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to DueSan For This Useful Post:
LonelyStar (23-07-10), Thành Phạm (11-07-20)