
23-07-10, 11:05 AM
|
 |
Tiểu Đông tà
|
|
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Du ơi lau mặt kẻo lệ rơi
Bước vào nhà Thing chớ nghẹn lời
Trà ngon, rượu quư Thing luôn sẵn
Du cứ yên ḷng nhẩn nha chơi
|
Thing ơi! Tà lệ có đâu rơi
Nhà Thing, Bé quậy, nói đôi lời
Rượu ngon, trà ngọt Thing sắp sẵn
Đến nhà tri kỷ, đối ẩm chơi ... 
Lần sửa cuối bởi LonelyStar; 23-07-10 lúc 11:13 AM
|