Chủ đề: Quán ven đường
Xem bài viết riêng lẻ
  #91  
Cũ 23-07-10, 05:38 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi viet tam Xem bài viết
THẬT ...T̀NH
Chủ quán chưa già cũng chẳng son
Sá ǵ mộng ảo chút t́nh ṃn
Tiếng yêu cũng đă thưa vài bận
Vai ṃn vác những mảnh t́nh con

Quán mở bên đường có trà ngon
Rượu cũ trăm năm ủ vẫn c̣n
Xin mời một chén mừng duyên ngộ
Từ nay đă có những đêm ...son.
Hóa ra cô chủ chẳng c̣n son
Mà sao tươi thế chẳng duyên ṃn
Làm tớ ngại ngùng không dám tán
Liều xin quán chủ mảnh t́nh con

Vẫn biết quán mở bán trà ngon
Cô chủ duyên ơi hỏi có c̣n
Mở ḷng cho khách cuồng si ghé
Chân t́nh dâng tặng chút ḷng son
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
kehotro (24-07-10), phale (24-07-10), viet tam (27-07-10)