Chủ đề: Quán ven đường
Xem bài viết riêng lẻ
  #97  
Cũ 27-07-10, 02:38 AM
Avatar của viet tam
viet tam viet tam đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 256
Thanks: 259
Thanked 648 Times in 220 Posts
Mặc định

NHỚ

Em viết cho người trong một tối
Làn mây hờ hững ấp h́nh trăng
Gió cũng nép ḿnh sau lá xếp
Và ngọn đèn đêm thắp muộn màng.

Em gửi cho người chút t́nh em
Ai mang sương khói quyện môi mềm
Trăng non một sớm tṛn vành vạnh
ấm cả ḷng người trở giấc êm
Signature: xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to viet tam For This Useful Post:
kehotro (28-07-10), Lữ Khách (27-07-10), Nhím con (27-07-10), phale (28-07-10)