
28-07-10, 11:59 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Ly cà phê cho buổi sắp trưa
Cô chủ quán có pha giùm không nhỉ?
Giữa muối và đường... bâng khuâng ngẫm nghĩ
Bỏ thứ nào cà phê ngọt hơn đây?
p/s: Quán vắng... cô chủ đi đâu?
|
Bọt cà phê sóng sánh lớp dầy
Đường và muối chỉ dịu đi vị đắng
Chỉ mắt ai nhuộm ḷng ḿnh đầy nắng
Thoáng nh́n thôi ngọt lịm cả tâm hồn.
PL và VT đừng cho ǵ vào cafe mà chỉ nh́n ... Thử xem có ai chê cafe đắng không.
|