Xem bài viết riêng lẻ
  #95  
Cũ 28-07-10, 07:42 PM
Avatar của Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt Tĩnh Nguyệt đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 140
Thanks: 373
Thanked 303 Times in 132 Posts
Mặc định

Anh không lại sao mà buồn thế
Chẳng những ḍng kể lể vu vơ
Nhớ anh em lại làm thơ
Lẻ loi vần nửa đứng chờ ai ơi

Rồi nỗi nhớ cứ rơi thành giọt
Đong chén đầy đắng ngọt t́nh ta
Này cô gió hát ngân nga
Gửi câu thơ vụn dùm ta đến người...


Một ngày...vu vơ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Tĩnh Nguyệt For This Useful Post:
LonelyStar (01-08-10), Nhím con (29-07-10)