Cố...
Em uống lần say hết giọt t́nh
Rủ mộng đêm dài, đón b́nh minh
Canh thu thanh vắng buồn tiêu khúc
Khóc oán t́nh đời, nợ nhân sinh
Cố vân cho cạn những ân t́nh
Nhét vào cơi nhớ, giữ ḷng tin
Để mai trót lỡ chân lầm lỗi
C̣n chút t́nh con ấm tim ḿnh
Cố dỗ ḷng ḿnh nỗi nhớ thương
Xót xa quay quắt những đêm trường
Cố ngăn bàn chân không đuổi vội
Bóng ảo xa mờ..những vấn vương..
Cố không lần nữa chuốc men cay
Ngăn đôi tay nhỏ vê thuốc bay
Ngăn thôi mong ngóng yêu và đợi
Ngăn luôn cả lệ mắt môi này
Ngăn hết để ḷng hóa hư không
Tơ vương một thuở thoáng phiêu bồng
Yêu thương xin gửi vào trong gió
Một mảnh t́nh con, kiếp má hồng...!!
^(oo)^
Lần sửa cuối bởi Đông Dung; 23-09-10 lúc 11:38 PM
|