
02-08-10, 12:25 PM
|
 |
CM Tam Thập Huy
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 490
Thanks: 2.447
Thanked 1.489 Times in 450 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Lại nói cái chuyện ŕnh nḥm
Bữa trước Huy đứng lom khom bờ rào
Tưởng trộm...Thing đạp cái ào
Làm Huy lộn cổ xuống ao, hôi ŕnh
|
Hê hê...Bó cẳng với Thing
Vô đây mới thấy nhất tŕnh nói điêu
Hôm rồi Huy thấy Thing phiêu
Dội cho gáo nước...tỉnh queo ..biến liền.
Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver
Uhm th́ tính quen thói kưa bom
Từ mai Moon sẽ nhẹ nhàng với Huy
Nói trước...thơ hứng cũng...tùy
Nếu không lại bẩu..đầu chầy khó nhai
|
Bác Moon đệ nhất anh tài
Trong làng thơ thủm...không ai sánh bằng
Tứ điên liên kết 4 thằng
Cố nhồi cố bóp cho bằng thơ Moon...
|