Xem bài viết riêng lẻ
  #180  
Cũ 02-08-10, 03:10 PM
Avatar của 1100i
1100i 1100i đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 187
Thanks: 1.107
Thanked 869 Times in 181 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Lơ ngơ

Uh th́…
anh nhớ em thôi
Điện thoại anh gọi
nhưng rồi tắt đi
Bấm số rồi hủy tức th́
Sợ em bắt máy
nói chi bây giờ
Nhớ em
bấm phím thẫn thờ
Nửa mong được nối
nửa chờ lặng chuông

27.7.10


Lục bát là phải dă dân (dân dă)
Đọc thơ của Bác bần thần cả ngươi (người)

Sorry, tếu táo chút.
Bài thơ hay quá, đơn sơ mà thắm đượm nỗi niềm.

Nhớ em
bấm phím thẫn thờ
Nửa mong được nối
nửa chờ lặng chuông
Signature: Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau th́ làm.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to 1100i For This Useful Post:
MoonRiver (02-08-10), Nothing (02-08-10), phale (02-08-10)