
02-08-10, 03:46 PM
|
 |
CM Tam Thập Huy
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 490
Thanks: 2.447
Thanked 1.489 Times in 450 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Phải khoanh chữ "Thương" lại làm bằng chứng nha...
Chạy sao được mà chạy...
Lời Thing hiền quá muốn xiêu
Dù cho gian khổ cũng liều chân đi
Nắng mưa mưa nắng sá ǵ
Thing về thưa Mẹ nhanh đi...Lé chờ...
|
Tứ điên mở box họa thơ
Chứ không phải chỗ ỡm ờ..Lé..Thing
Ngoài kia đợi sẵn Moon ŕnh
Sểnh sơ sơ sểnh...tống t́nh cho coi...
|