Xem bài viết riêng lẻ
  #592  
Cũ 08-08-10, 11:53 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Dại khờ...


Người ta khổ v́ thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ v́ xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đă vào xương
V́ thả ḷng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ v́ lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn ngh́n đời t́m cớ dơi sương mây
Dấn thân măi đến kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ v́ cố chen ngơ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

Xuân Diệu

Muốn say một giâc say hoài không tỉnh ... làm ơn đừng gọi điện nữa ... đủ rồi nha ... Sức chịu đựng có giới hạn nha ... Đuối lắm rồi ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
phale (09-08-10), tra sua (09-08-10)