
10-08-10, 12:57 AM
|
 |
Tiểu Đông tà
|
|
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi kehotro
Gió vô t́nh gió xạc xào khua lá
Nhẹ nhàng thu và lan tỏa nỗi buồn
Trời xanh ngắt lăng du ḱa mây trắng
Nốt nhạc ḷng ai ấy chợt vừa tuôn
|
Điệu buồn trong gió buông lơi
Ḍng thơ viết dở gọi mời sang ngang
Trời xanh mây trắng mênh mang
Nhạc ḷng trùng phím lang thang kiếp người
09.08.2010 - Lăng Du - Chữ nghĩa bỏ đi chơi mất rồi...
|