Nửa đêm...
Gọi anh nửa đêm
Phôn tắt...
Ừ người bên ấy ngủ rồi
Lang thang giữa miên man chữ
Nghe đồng hồ điểm đêm trôi...
Tiếng xe lẻ loi vọng lại
Tiếng côn trùng nỉ non gần
Tiếng lá cây co tránh gió
Tiếng ḷng côi cút rưng rưng
Đêm dường mênh mông hun hút
Nh́n quanh, không bến không bờ
Nh́n ta một ḿnh trống trải
Cúi đầu vịn lấy tay thơ...
Giá mà bỗng dưng anh thức
Giá mà đêm hết giữa chừng
Giá mà với tay chạm được
Thiên đường đâu đó trong tâm...
Nửa đêm... một ḿnh nghe thấy
Dồn dập xe chở cô đơn
Gọi anh...
Ừ anh đă ngủ
Gọi thơ...
mực rớt dỗi hờn...
PL 15.8.10
Lần sửa cuối bởi phale; 18-08-10 lúc 12:36 PM
|