
16-08-10, 07:39 PM
|
 |
CM Tam Thập Tam Hạc
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.371
Thanks: 5.711
Thanked 4.360 Times in 1.307 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Redo
Xin giải thích với huynh LH là khi đệ theo học sư tổ bên viet-dong-tam trong 1 khoảng thời gian rất ngắn, đệ chỉ lên đến lớp 5 rồi không theo học được nữa v́ lư do cuộc sống. Trong thời gian theo học, đệ lại đang là mod bên web truongton.net và sinh hoạt bên đó chứ không sinh hoạt, giao lưu cùng người trong CM. Đệ không biết ai với ai cả, và cũng không viết những nguyên tắc giao tiếp của phái ta.
Đệ vô đây là nhờ có thúc Nắng Xuân dẫn đường. Thú thực là trước khi vô đây, đệ cũng có nói với thúc rằng đệ rất ngại v́ đệ chưa tốt nghiệp, đệ không dám nhận huynh đệ. Tuy nhiên th́ thúc cũng động viên và đệ không muốn phụ ḷng thúc.
Qua đây, nếu có ǵ sai sót, xin huynh chỉ bảo cụ thể cho đệ để đệ sửa chữa. Cảm ơn huynh nhiều!
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân
LH với con vàng tính khủng bố à???
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Redo thân,
Thật vui khi Redo về đây t́m huynh tỷ.
Lăo Hạc (CM 33) vui tính trêu Redo đấy.
- Redo đến NV nếu gia nhập cổ mộ th́ ở thời điểm này sẽ là út ít, chỉ có huynh tỷ, chưa có đệ muội
- CM4Q là tỷ không phải huynh đâu Redo
- Phale cũng là tỷ không phải huynh.
.......................
Chúc Redo vui với huynh tỷ và bạn bè nơi này.
|
Redo thân!
Giờ này LH mới vô nhà,thấy nh́u cm quá...kakaaaa
Thật sự nếu mọi người đều hiểu nhau th́ ko vấn đề ǵ...Nhưng tại Rd mới vào nên chưa hiểu hết tính của LH và những Ư LH nói ở trên mà thôi,ngược lại LH cũng thế,...
Tất cả chúng ta đă vô 4r là để t́m kiếm niềm vui và nụ cười phải ko Rd,v́ vậy LH thường hay trêu đùa với tất cả những thành viên mới (ko cứ ǵ Rd)...một cảm giác rất YoMost,thoải mái thui chứ ko có ư ǵ cả?...
Chưa kịp nhận đồng hương đă...
Hải hưng một tỉnh tách ra
Hưng Yên quê bạn,tớ là Hải dương
Đậu xanh bánh ước bằng giường
Nhớ rau muống luộc chấm Tương bần nà
Anh em khác chốn cùng nhà
Nguyệt viên vui thỏa có ta với ḿnh....
chúc vui nhé!....hề ...hề....
|