Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 17-08-10, 06:25 PM
Hoành Thi Hoành Thi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 13
Thanks: 2
Thanked 96 Times in 15 Posts
Mặc định Góc thơ "bẩn" của Hoành Thi





Vịnh Chuồng Xí



Bác mẹ sinh ra đă thế rồi

Người đời phỉ nhổ gọi chuồng hôi

Nghèo hèn tháo dạ vô cùng mỗ

Sang trọng lạnh ḷng đến với tôi

Chẳng chốn cao lương cần tích nạp

Cũng nơi ngũ cốc vẫn luân hồi

Há mồm nuốt cả nhân gian uế

Bổng lộc muôn đời có vậy thôi

Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to Hoành Thi For This Useful Post:
1100i (24-08-10), Cá chuồn (17-08-10), CM4Q (17-08-10), hoatigon208410 (25-12-10), Huyzozo (17-08-10), Mỹ Duyên (17-08-10), MinhThy (17-08-10), Nguyên Thoại (17-08-10), phale (18-08-10), pumanew (27-10-11), Thành Phạm (13-08-14), VỀ MIỀN TRUNG (20-08-10)