Tiễn nhau
Một ngày mới đứng chờ bên cửa sổ
Mình chưa sang, còn vướng vít gì ư?
Con đường đó, một người vừa khuất bóng
Ngày hôm qua muốn níu biết răng chừ
Ta đã cắt một vết dao oan nghiệt
Vào trái tim người, đưa tiễn nhau đi
Lời kinh vọng, rót vào hồn day dứt
Xòe tay ra, được mất cũng âu vì...
Lời thơ tiễn nhau chìm vào đêm vắng
Con đường chung, vừa rẽ kẻ ngược xuôi
Xa lắm kiếp sau để hẹn lời gặp gỡ
Giấc ngủ đêm nay, ai đó chắc ngậm ngùi
Ôi hư ảo những tương phùng hội ngộ
Người giấu chân tình, sâu lắm...chạm sao đây
Ta soi gương, thoáng hình hài cầm thú
Muốn đập vỡ gương...sợ nghe trái tim giày...
Bạn đi nhé...
hồn tả tơi tan nát
Ta cũng về, khóa lại cõi riêng tư
Đời nghiệt ngã hay lòng mình nghiệt ngã
Vẽ oan khiên một ranh giới mịt mù...
PL 30.6.09
|