
03-05-10, 10:31 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Cầu Vồng Khuyết
Bạn Ơi Đừng Trách Nhau...!!!
Bạn đừng buồn đừng tự trách mình chi
Ta không oán, cả cõi lòng không giận
Hãy gói trọn vào nghiệt oan nha bạn
Được - mất âu cũng tại số bởi vì
Đi hay ở cũng trở thành vụn vỡ
Chọn giải pháp nào tốt cho bạn thôi
Khoảng trống vắng..thời gian sẽ phủ mờ
Bạn ở lại bình yên vui tương ngộ
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tôi gởi bạn
Sự đúng - sai bạn mổ xẻ đã xong
Tôi không trách - không giận thật trong lòng
Bởi tôi đây... đang trả..sự nông nổi..
Một lầm lỗi khi trả giá...cả đời
Lỗi lầm tôi - hình như đang là thế
Thì bạn ơi...oan khiên..ừh có thể?
Cắt chúng ta một ranh giới không lời...
30.06.09
Của một người bạn nhờ CVK post dùm
|
PL cảm ơn CVK đã chuyển giùm bài thơ nhé!
Biển-Thuyền và Bão
Tặng bạn
Bão nông nổi...cuồng phong thức dậy
Nhấn con thuyền lạc lối đáy sâu
Giọt cường toan, ta-người gieo lại?
Biển chưa yên nổi sóng bạc đầu
Con thuyền rã buồn loang trong dạ
Nát tâm lòng vẫn nhớ biển khơi
Cơn bão còn lăm le không hẹn
Thuyền vẫn đi... khao khát chân trời
Ta đứng trước ngàn khơi gió lộng
Nhớ con thuyền rời bến vừa đi
Tay phụ bão đẩy con thuyền nhỏ
Buồn hay vui? chẳng có nghĩa gì...
Ở quanh mình bến bờ rộng rãi
Chỗ con thuyền dấu cát còn in
Nghe xô về ngàn cơn gió lạnh
Buồn hay vui? nhặt bóng riêng mình...?
Đôi lời chúc gởi theo thuyền nhỏ
Ngàn khơi xa cỡi sóng không lùi
Chuyện quá khứ góc lòng khép lại
Hẹn mai về khúc khải hòan vui...
PL 1.7.09
|