
03-05-10, 10:40 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Người đi
C̣n đây ly trà dở
Người khóac áo đi rồi
Gió vờn trên ghế trống
Lả tả vần thơ rơi
Chỗ ngồi c̣n ấm nóng
Nghiên mực mới đương chờ
Người đi trong lặng lẽ
Nỗi buồn rớt vào thơ
Ta lần t́m ngày cũ
Từng chương lật âm thầm
Đọc vần thơ đối đáp
Nhớ một người tri âm...
PL 3.7.09
|
Dư âm !
Lời thầm th́ dang dở
Người đă vắng tênh rồi
Để nơi này tôi ở
Như chỉ c̣n lá rơi…
Từng chiều qua đơn lẻ
Giữa hoang vắng đợi chờ
Niềm vui rời thật khẽ
Lẩn khuất tận ngày thơ
Lang thang về lối cũ
Lạc lơng tiếng gọi thầm
Chợt thấy ḿnh xa xứ
Thèm chút ngọt… dư âm !
03/07/2009
Nguyên Thoại
|