Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #366  
Cũ 03-05-10, 10:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Gà Con Xem bài viết
Đi-Đến

người đi rồi lại đến
sóng gió đă vượt qua
thuyền lênh đênh theo biển
chân trởi tạm cất nhà

người ấy chẳng phải ta
rong chơi vui t́m bạn
bốn biển khắp phương trời
một nỗi ḷng buồn chán.
PL cảm ơn Gà Con sang nhà PL chơi nha... Chúc Gà Con luôn vui ha.

Nhận-Trao


Nhận t́nh ai mang đến
Chợt thương ngày đă qua
Người chân trời góc biển
Ruổi rong chưa ghé nhà

Trao nỗi ḷng phía ấy
Biết người ngỏanh lại không
Cuối chân trời bóng khuất
Trần gian hóa biển trùng

PL 3.7.09
Trả lời với trích dẫn