Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 24-08-10, 08:14 AM
cô bé mưa cô bé mưa đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 21
Thanks: 281
Thanked 85 Times in 21 Posts
Mặc định

Chiều mưa.

Chiều mưa em đứng bên anh
Chiều mưa anh bảo hết xanh mây trời
Chiều mưa hai đứa tơi bời
Chiều mưa hai đứa ... không rời tay nhau.

Chiều mưa xóa những niềm đau
Chiều mưa trắng lắm má đào thẹn ghê
Chiều mưa đừng vội quay về
Chiều mưa xin gởi đam mê ... một giờ.

Chiều mưa hai đứa làm thơ
Chiều mưa anh gọi ... giấc mơ ... ngọt ngào
Chiều mưa em lệ chợt trào
Chiều mưa anh hỏi ... vì sao chúng mình.

Chiều mưa dệt những chuyện tình
Chiều mưa ghép những tâm linh hẹn hò
Chiều mưa hai đứa vòng vo
Chiều mưa hai đứa ... giả ho ... cùng cười.
Signature:
Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn.
Dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to cô bé mưa For This Useful Post:
Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (10-11-10), Nhím con (24-08-10), phale (12-11-10), Tuấn Phong (10-11-10)