
24-08-10, 10:13 AM
|
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi thotinh_online
Vợ say
Lướt khướt đâu c̣n dáng thiết tha
Miệng bay mùi rượu ói đầy nhà
D́u đi chẳng được, ngồi nghiêng ngả
Cơng tới không xong, chửi chết cha.
Dăm chén bạn bè cười thúi mũi
Chục chai hàng xóm mắng tà tà
Khổ thân cái lăo chồng con ấy
Có vợ mà như lấy phải ma..
TTOL - 19/08/2010
|
Vợ Nhậu
Rượu đế, rum mùi cũng chả tha
Vợ em nhậu nhẹt cốt vui nhà
Ngày th́ tới sở nâng cùng bạn
Tối lại vô hàng cạch với cha
Mấy bữa đôi lần say tựa quỷ
Vài hôm chục bận ngất như tà
Thân chồng phải nhịn mà chanh nước
Cố phục cho nàng khỏi hóa ma
Mr.Moon 24/8/2010
|