Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #381  
Cũ 03-05-10, 10:51 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Xe đời

Chợt một hôm thức dậy
Ḿnh nằm trong xe đời
Những toa xe chật khách
Xiêu vẹo đi muôn nơi

Khách không ai có vé
Bến chẳng do ḿnh t́m
Xe dừng người lên xuống
Đợi cơ trời kêu tên

Chuyến xe đi mải miết
Vạn con đường quanh co
Ta theo xe nghiêng ngả
Buồn vui biết đâu ḍ...

Ta từ đâu đến nhỉ?
Khóac lên vai áo người
Trời tung lên hạnh phúc
Bao kẻ giành nhau chơi...

Mai chuyến xe dừng lại
Ta trở về chốn ta
Hạnh phúc c̣n nham nhở
Ai đến sau... thôi là...

PL 13.7.09
Trả lời với trích dẫn