
27-08-10, 02:16 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Oasis
Vu lan Nhớ Ngoại
Vu Lan năm nào trời cũng mưa ngâu
....
Ngoại sẽ làm ǵ phương ấy, chiều nay?
Có thấy được con – không c̣n bé nữa
Tuổi ngoại nhiều thêm – ai làm điểm tựa
Chốn ấy cổng chùa - bậc cửa cao không?
24/08/2010
|
Những câu thơ rưng rưng cảm xúc... Thật cảm động.
Nguyện cầu cho Ngoại của em an lạc nơi xa ấy nhé!
|