Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con
Nếu một ngày... nhỏ đi vắng thật lâu
Chẳng dám trách v́ biết người đang bận
Sẽ chờ đợi từng đêm dài vương vấn
Mong một ngày lại được thấy vần thơ !...
Đâu có chi mà nhỏ phải mắc cỡ hén, vui vẻ nha nhỏ !... 
|
Cho nhỏ cảm ơn "ông thầy" dễ tính nhất nha!
Nếu một ngày nhỏ lại bớt ngu ngơ
Nhỏ sẽ viết bài thơ mang ra nộp
Ḷng bối rối xen lẫn bao hổi hộp…
Sợ thơ ḿnh không trùng khớp luật vần…
Nếu có thể nhỏ mong người bớt giận
Có xem bài xin vẫn cứ cho qua
Lời cảm ơn hàm chứa những thiết tha
Đừng nhăn mặt... ái chà nhỏ …hối lộ…
…Chút thâm t́nh mang dụ dỗ ta đây!
H́...h́...
Kí tên: Nhỏ nhiều chuyện!
|