
03-05-10, 11:50 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 188
Thanks: 1.653
Thanked 886 Times in 185 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Sầu Thiên Thu
Có nhầm không ta???
Lầu một cô vừa mở
Sao lại thấy bà già?
Cứ ngỡ c̣n thiếu nữ
Hí hửng ḿnh ghé qua
Gặp lại, ôi người cũ!
Ôm bà chị cái nghen
Đừng có mà hờ hững
Để tội nghiệp thằng em
Em nhớ bà chị lắm
Ngọn cỏ giữa đồi hoang
Mặc gió vờn, mưa dập
Nhưng nh́n...vẫn c̣n ngon

|
Ặc.c.. quỷ sứ, khi nào gặp ngoài đời chết với chị nhá
|