Quote:
Nguyên văn bởi NgạoThiên
Ngắm Trăng
Nửa ánh tang thương nửa ánh sầu
Mây đưa gió thổi dạt về đâu
Cô đơn chú cuội ngồi soi bóng
Lặng lẽ cây đa đứng gục đầu
Ngọc Thố đưa chân quờ lá rụng
Hằng Nga liếc mắt đếm niềm đau
Hồn tôi một mảnh treo trăng đó
Lẫn lộn vui buồn đêm trắng thâu
NT
|
Phận cu ly
Tiền lương cuối tháng ngẫm thương sầu
Một cọc ba đồng chẳng thấm đâu
Vợ réo thèm Khoai vờ ngoảnh mặt
Con than khát Sữa giả quay đầu
Nh́n sang phía bạn ḷng chua xót
Ngó lại nơi ḿnh dạ nhói đau
Trách phận quanh năm đời măi khó
Đêm nằm khắc khoải suốt canh thâu.